Nỗi đau khi bị vợ phản bội trong lúc ốm yếu
Tôi phải đi lọc máu hai lần một tuần và cảm thấy mệt mỏi, suy sụp vì bệnh thận đã phát hiện sau 3 năm kết hôn. Do chủ quan, tôi không điều trị kịp thời, giờ phải trả giá đắt. Tôi rất cần sự quan tâm từ vợ, nhưng cô ấy lại thờ ơ. Cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con gái dường như không bao giờ trở lại. Hai tháng đầu tôi nằm viện, sau đó điều trị ngoại trú. Bác sĩ khuyên ghép thận để sống sót, nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi vẫn phải lọc máu đều đặn. Sau mỗi lần lọc, sức khỏe tôi ổn định hơn và tôi đã trở lại làm việc, mặc dù không thể làm việc như trước. Gia đình tôi đang cố gắng để có đủ chi phí cho ca ghép thận.
Mỗi người đóng góp một chút nhưng không đủ tiền cho ca ghép thận, nên bố tôi đề xuất bán nhà để lấy tiền trang trải. Vợ tôi phản đối quyết liệt, lo lắng nếu ca ghép không thành công thì mẹ con cô ấy sẽ trắng tay. Gia đình tôi sốc trước suy nghĩ đó. Kinh tế gia đình đã khó khăn vì tôi không thể làm việc và phải chi phí cho việc chữa bệnh. Thay vì hỗ trợ tôi, vợ tôi bắt đầu chì chiết, thường xuyên mắng mỏ tôi là gánh nặng. Những lời nói đó khiến tôi đau đớn và cảm thấy vô dụng, nhưng tôi tự an ủi rằng cô ấy có thể đang căng thẳng vì gánh nặng công việc. Tuy nhiên, tình hình ngày càng tồi tệ hơn.
Trong thời gian chữa bệnh, tôi phải gửi con gái sang nhà ngoại, chỉ còn lại tôi và vợ sống trong căn nhà lạnh lẽo như những người xa lạ. Trong khi phải chống chọi với bệnh tật, tôi cảm thấy kiệt sức vì không khí gia đình nặng nề. Một hôm, sau bữa tối, vợ tôi nói sẽ sang thăm con gái. Tôi không đi cùng vì mệt. Đến 11h đêm, không thấy vợ về, tôi gọi điện nhưng cô ấy tắt máy, và khi gọi sang nhà ngoại thì biết rằng cô ấy chưa hề đến thăm con. Mẹ vợ còn nghĩ rằng chúng tôi đi chơi. Tôi cố gắng lý giải cho sự dối trá của vợ, nhưng khi cô ấy về mà không giải thích gì, tôi không thể tự dối mình nữa khi thấy vợ dẫn người tình về nhà.
Hôm đó, tôi nghỉ làm để chạy thận nhưng lịch lọc máu bị hoãn sang ngày hôm sau. Về nhà, tôi phát hiện vợ đang âu yếm tình nhân ngay trong nhà. Tôi bàng hoàng nhận ra mình bị “cắm sừng”. Trong cơn tức giận, tôi tát cô ấy, nhưng cô lại chửi mắng tôi, nói tôi không đủ khả năng làm vợ hạnh phúc. Những lời nói ấy khiến tôi đau đớn hơn cả bệnh tật, tôi cảm thấy tan nát và không còn sức để chống chọi.
Tôi có nên giải quyết vấn đề với người vợ ngày càng quá đáng này không?




Source: https://afamily.vn/dau-don-bi-vo-cam-sung-trong-luc-benh-tat-20111020010054493.chn